Đàm Vĩnh Hưng khiến một nữ danh ca bật khóc nức nở, bỏ hát vì hành động này

Tùng Ninh |

Danh ca Lê Uyên nghe Đàm Vĩnh Hưng đọc xong liền bật khóc, không thể hát tiếp...

Mới đây, trên kênh Youtube của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải một clip quay lại cảnh danh ca Lê Uyên tới tập cùng anh trong liveshow Ngày em thắp sao trời.

Danh ca Lê Uyên chia sẻ: "Tôi được Đàm Vĩnh Hưng mời từ 5 tháng trước. Tôi vui và có thể nói là hãnh diện vì dòng nhạc của chúng tôi đã hơn 50 năm, nay lại được thể hiện lại bởi thế hệ trẻ.

Đàm Vĩnh Hưng khiến một nữ danh ca bật khóc nức nở, bỏ hát vì hành động này- Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng và Lê Uyên Phương

Đó là sự đóng góp cho âm nhạc của chúng tôi thêm hương sắc. Vì cách chúng tôi hát và cách họ hát chắc chắn sẽ hợp với tất cả các thế hệ sau này.

Tôi vui vì âm nhạc của chúng tôi sẽ được lan tỏa sâu hơn, rộng hơn, được nhắc tới thêm nhiều thế hệ nữa. Vì thế nên tôi nhận lời để về hát với Đàm Vĩnh Hưng ngày hôm nay.

Con số chủ đề của liveshow này là 19, tức 19 năm Đàm Vĩnh Hưng đến với bolero. Đó cũng là con số tôi yêu lắm, đồng thời đau buồn nhất. 19 năm là số năm hai đứa tôi Lê Uyên – Phương bước vào cuộc đời âm nhạc và cũng là 19 đêm, 19 ngày để anh Lê Uyên Phương nhà tôi giã từ cuộc đời.

Đến bây giờ lại là 19 năm một hành trình âm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng. Tôi nghĩ sự trùng hợp này bằng cách nào đó tạo nên kết nối rất đẹp".

Đàm Vĩnh Hưng khiến một nữ danh ca bật khóc nức nở, bỏ hát vì hành động này- Ảnh 3.

Trong liveshow lần này, danh ca Lê Uyên trình diễn ca khúc chủ đề là Dạ khúc cho tình nhân, cũng là bài hát bất hủ được chồng bà – nhạc sĩ Lê Uyên Phương sáng tác, do chính bà thể hiện đầu tiên.

Lúc diễn tập, danh ca Lê Uyên vừa cất giọng hát câu mở đầu "Ngày em thắp sao trời…" đã khiến mọi người xung quanh phải vỗ tay vì quá truyền cảm, rung động. Đàm Vĩnh Hưng thốt lên: "Sâu lắm, hay lắm, chạm lắm chị ơi".

Tiếp đó, Đàm Vĩnh Hưng đích thân đọc voice dẫn dắt cho ca khúc mà Lê Uyên thể hiện. Anh nói: "Sài Gòn cuối thập niên 70, giới sinh viên và mộ điệu đã dậy sóng trước sự xuất hiện của một đôi tình nhân đến từ Đà Lạt.

Đàm Vĩnh Hưng khiến một nữ danh ca bật khóc nức nở, bỏ hát vì hành động này- Ảnh 4.

Họ có mặt tại Sài Gòn trong một dịp tình cờ để đón năm mới cùng gia đình và tham gia biểu diễn tại đêm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy.

Ngay sau đó, họ đã nhận được lời mời biểu diễn 19 đêm liên tiếp, không ngừng nghỉ tại các trường đại học, quán cà phê, phòng trà lúc bấy giờ.

Hành trang họ mang đến Sài Gòn là những bản tình ca rất văn minh, rất lạ, rất nồng nàn, yêu đương, nổi loạn và nhiều lối thoát. Một ca sĩ và một guitar, họ cứ thế hát. Và 19 năm đó đã làm nên một cặp đôi huyền thoại của nền âm nhạc Việt Nam – Lê Uyên Phương…".

Danh ca Lê Uyên nghe tới đây liền bật khóc và bỏ hát dù nhạc đã lên và bà đã cầm mic hát câu đầu. Bà nói: "Em đọc cái đó làm chị nhớ anh Phương quá. Chị không hát được nữa. Chị rất sợ lúc lên sân khấu chị sẽ lại bật khóc, không hát được".

Đàm Vĩnh Hưng vội chạy lên ôm đàn chị để động viên. Anh nói: "Như vậy là tôi đã làm thành công rồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại