Một nữ ca sĩ từng liều mua nhà 270 cây vàng: "Khi cần tiền để lo sự nghiệp, tôi cũng phải bán nhà đi"

Tùng Ninh |

"Tiền bạc không phải lúc nào cũng vào, có lúc nọ lúc kia, ai cũng vậy" – Phương Thanh chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình On set, ca sĩ Phương Thanh đã tiết lộ chuyện bán nhà làm show của mình. Cô nói: "Ngày xưa tôi muốn gì cũng có vì vừa nổi danh vừa uy tín, rất nhiều người muốn bán nhà cho tôi nhưng quan trọng tôi có dám mua hay không. Tôi chỉ dám 2 lần liều mua nhà, nên mới có nhà để bán ra làm liveshow tới đây.

Một nữ ca sĩ có 2 nhà 130 cây vàng và 270 cây vàng:

Phương Thanh

Ngày đó, tôi có thói quen dành hết tiền đi hát để mua nhà. Nhưng khi cần tiền để lo sự nghiệp, tôi cũng phải bán nhà đi. Tiền bạc không phải lúc nào cũng vào, có lúc nọ lúc kia, ai cũng vậy.

Tôi muốn có tiền để làm nghề. Cuộc sống của tôi bây giờ không cần nhiều nhà cửa mà cần được làm nghề, nên tôi đã giải quyết mọi thứ rất ổn thỏa để có tiền quay lại sự nghiệp".

Được biết, Phương Thanh từng có nhà 130 cây vàng, nhưng vì thích một căn nhà khác nên đòi chủ nhà bán cho mình bằng được dù giá trị của nó lên tới 270 cây vàng.

Tiếp đó, Phương Thanh chia sẻ về sự thay đổi trong sự nghiệp của mình.

Cô nói: "10 năm trước, khi tôi 40 tuổi, tôi có nói để 10 năm nữa quay lại làm nghề. Mọi người bảo 40 tuổi đã già chát rồi, còn đợi 10 năm nữa mới quay lại làm nghề thì ai coi. Nhưng giờ tôi thấy mình vẫn trẻ, còn trẻ hơn xưa. Tôi biết giữ giọng, tính toán kỹ càng hơn xưa.

Một nữ ca sĩ có 2 nhà 130 cây vàng và 270 cây vàng:

Thời tuổi trẻ, tôi bạt mạng, hát bất chấp, nhiều khi hát xong khỏi thở luôn cũng được, luôn có máu phiêu lưu mạo hiểm. Bây giờ tôi vẫn còn cái chất riêng nhưng phải giữ sức, không dữ dội như hồi trẻ được.

Thời tôi hot lên cùng Làn Sóng Xanh mới có 24 tuổi, còn chưa biết trang điểm, chưa biết gắn lông mi giả. Mọi thứ còn rất nghiệp dư, nhưng được giọng hát dễ sợ, hát gầm rú khủng khiếp, nên tạo được ấn tượng với khán giả.

Tôi cũng phá vỡ nhiều định kiến trong âm nhạc. Tôi phá vỡ cả chiều cao, kích thước. Các anh chị nghệ sĩ đi trước tôi cao lắm, tới thời của tôi ca sĩ cứ thấp đều đi, ai cũng thấp như tôi.

Tới khi chuyển qua nhạc tình, tôi hát mấy bài thất tình não nề lắm, nên trúng cảm xúc của mọi người vì ai mà chẳng thất tình.

Tôi còn được các cao thủ của Làn Sóng Xanh ngày đó lăng xê thì kiểu gì mà không nổi tiếng. Tôi muốn nói rằng, một mình ca sĩ không làm nên điều gì đâu, phải được nhiều người hỗ trợ, chắp tay vào mới nên được tên tuổi cho mình. Vì thế, tôi cảm ơn bằng cách tham gia nhiều chương trình cho cộng đồng để trả ơn khán giả, trả ơn mọi người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại