Thoát xác "vua chơi xấu", U23 Indonesia gửi bài học lớn cho U23 Việt Nam

Đoàn Dự |

Sau khi "ôm hận" trước U23 Qatar vì chơi xấu lại gặp VAR, U23 Indonesia đã có màn "lột xác" đáng kinh ngạc.

U23 Indonesia loại U23 Hàn Quốc.

Phút 70 trận đấu giữa U23 Indonesia vs U23 Hàn Quốc đêm qua, Lee Young-Jun phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Anh này đã có pha vào bóng thô bạo, hết thúc trúng phần đùi lại giẫm lên cổ chân đối phương.

Thật đáng ngạc nhiên. Không phải tập thể của Indonesia – những người từng mang danh "vua chơi xấu" ở khu vực Đông Nam Á, bị phạt vì đá thô bạo mà chính phía Hàn Quốc đã mắc lỗi này.

Thoát xác

Lee Young-Jun bị đuổi vì chơi bóng thô bạo, tiểu xảo.

Ngược về ngày 15/4, đấy là trận đầu tiên U23 Indonesia thi đấu tại VCK U23 châu Á và họ còn gặp chủ nhà Qatar. Trận này, U23 Indonesia thua 0-2. Thất bại của U23 Indonesia không nằm ở dấu ấn về mặt chuyên môn mà bởi chính lối đá thô bạo của họ.

Sau trận, phía Indonesia tố cáo trọng tài chính đã thiên vị đội chủ nhà. Nhưng thực tế, U23 Indonesia nên tự trách chính họ. Gặp đội chủ nhà ở một sân chơi có VAR nhưng các học trò của HLV Shin Tae-yong lại chơi quá xấu, không ít lần phạm lỗi với đối phương từ phía sau. Vì thế, họ phải nhận 2 thẻ đỏ (1 trực tiếp, 1 gián tiếp) là hoàn toàn hợp lý.

Nhưng cũng từ màn chơi xấu ở trận đấu đó, U23 Indonesia đã làm được một điều khiến tất cả phải thán phục họ. HLV Shin Tae-yong đã biến tập thể dưới tay mình từ những người đang quen chơi thô bạo, đá tiểu xảo thành một lực lượng cực mạnh về mặt chuyên môn và thi đấu vô cùng tỉnh táo.

Thoát xác

U23 Indonesia thắng U23 Hàn Quốc đầy thuyết phục.

U23 Indonesia thắng Australia 1-0 và chỉ nhận 2 thẻ vàng. Họ thắng Jordan 4-1 cũng trong trận đấu chỉ phải nhận 2 thẻ vàng. Tới đêm qua, họ hòa U23 Hàn Quốc sau 120 phút cũng chỉ với 2 thẻ vàng trong khi đối phương nhận 3 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ trực tiếp.

U23 Indonesia lúc này là những cầu thủ chơi tuyệt vời về chuyên môn. Họ có thể lực dày dạn, có tốc độ cao, có kĩ thuật điêu luyện và đặc biệt, phối hợp rất ăn ý, sáng tạo. Về mặt tinh thần, U23 Indonesia vẫn giữ chuyên sự hừng hực quyết tâm của mình, một thứ đã thành bản sắc. Nhưng họ không chơi thô bạo nữa, không chơi tiểu xảo một cách vụng về. Thay vào đó, Indonesia phát huy tối đa sự tinh quái như cách không ít cầu thủ của họ tìm cách chọc tức cầu thủ U23 Hàn Quốc đêm qua, "câu thẻ" để mang về lợi thế cho đội nhà.

Thoát xác

Đêm nay khi đấu U23 Iraq, U23 Việt Nam cần tránh những pha phạm lỗi hay chơi tiểu xảo không hợp lý.

Sự "lột xác" của U23 Indonesia về phong cách thi đấu là điều mà U23 Việt Nam lúc này đang cần học hỏi. Những pha vào bóng hay câu thẻ của chúng ta vẫn còn khá lộ liễu, thậm chí thô thiển, vừa không mang về hiệu quả, vừa gây phản cảm.

Trong bóng đá, tiểu xảo là bình thường, đôi khi là cần thiết và cũng cần phải "học" một cách bài bản, chuyên nghiệp để phát huy tối đa tác dụng trong khi không tạo ra hiệu ứng ngược. U23 Indonesia đang thích nghi với môi trường bóng đá chuyên nghiệp, với VAR rất tốt và chúng ta nên thấy đó làm tấm gương để tiến bộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại