'Em bé tượng đài Điện Biên Phủ' ngoài đời khá nhút nhát

NHẬT THÙY/VTC News |

Khác xa với vẻ tự tin khi biểu diễn, ngoài đời, Vy Trâm - "em bé tượng đài Điện Biên Phủ' đang gây sốt mạng xã hội - có phần nhút nhát, rụt rè.

"Em bé tượng đài Điện Biên Phủ" hay "em bé Điện Biên" là từ khóa được tìm kiếm rất nhiều trên khắp các nền tảng mạng xã hội mấy ngày qua. Hình ảnh bé gái người dân tộc Thái xinh xắn hóa thân thành một phần của tượng đài Điện Biên là một điểm nhấn trong màn trình diễn mở đầu của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Những video ngắn về em bé được đăng tải và lan truyền trên khắp các diễn đàn, thu hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận.

"Em bé tượng đài" tên thật là Trần Vy Trâm, 4 tuổi, sống tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, có bố là anh Trần Minh (dân tộc Kinh) và mẹ là Vương Ý Nhi (dân tộc Thái). Cô bé có cái tên ở nhà rất dễ thương là Bánh Mỳ.

Trước hàng vạn khán giả, cô bé biểu diễn rất tự tin, hợp tác hết mình với các chú bộ đội trong màn trình diễn quan trọng. Tình cảm yêu mến của bé đối với các chú bộ đội thể hiện ở sự thoải mái, tự nhiên và biểu cảm vui thích của bé, và ê kíp rất thuận lợi khi tạo hình tượng đài Điện Biên.

'Em bé tượng đài Điện Biên Phủ' ngoài đời khá nhút nhát- Ảnh 1.

Bé Vy Trâm tự tin biểu diễn cùng các chiến sỹ. (Ảnh: FBNV)

'Em bé tượng đài Điện Biên Phủ' ngoài đời khá nhút nhát- Ảnh 2.

Hình ảnh hậu trường của Vy Trâm cùng ba chú bộ đội. (Ảnh: FBNV)

Để tạo hình bức tượng đài gồm ba chiến sỹ đứng quay lưng vào nhau bế em bé dân tộc Thái ta cầm bó hoa và trên cùng là lá cờ quyết chiến quyết thắng, bé Vy Trâm và ba chú bộ đội phải biểu diễn kỹ thuật chồng hình, đứng lên vai các chiến sỹ khác. Tuy nhiên bé chẳng những không sợ mà còn cười tươi rói, tay cầm bó hoa vẫy chào khán giả. Hình ảnh em bé dân tộc Thái tượng trưng cho sự tiếp nối thế hệ của các dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng quê hương Tây Bắc giàu đẹp hơn.

Điều khán giả không ngờ là khác xa với lúc biểu diễn trên sân khấu, ngoài đời, tính cách bé Vy Trâm có phần nhút nhát, rụt rè. Trả lời VTC1, mẹ bé, chị Vương Ý Nhi cho biết: "Khi tham gia chương trình, bé Trâm như một người khác luôn. Em bé rất hợp tác với các chú bộ đội và không sợ hãi. Thấy hình ảnh con khi tham gia biểu diễn cho chương trình, mình rất tự hào, nổi hết da gà".

'Em bé tượng đài Điện Biên Phủ' ngoài đời khá nhút nhát- Ảnh 3.

Bé Trâm được ông nội và mẹ giúp tập luyện tại nhà. (Ảnh: VTC1)

Về cơ duyên có mặt trong màn trình diễn, chiều 25/4, Vy Trâm được ông nội đưa tới sân vận động thành phố để xem các chiến sỹ luyện tập phục vụ cho buổi lễ. Vô tình, cô bé được NSND Thu Hà - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Quân đội, tổng đạo diễn điều hành xe nghi trượng tại lễ kỷ niệm, chú ý. Thấy bé gái hoạt bát có gương mặt rất phù hợp làm nhân vật mô phỏng "em bé tượng đài Điện Biên Phủ", NSND Thu Hà đã nói chuyện với gia đình, mong muốn cho bé thử vai.

Ông nội của Vy Trâm kể lại: "Chiều chiều tôi hay bế cháu đến tượng đài, cháu thường bắt chước em bé trên tượng đài nên cũng làm giống. Tình cờ hôm đó vào sân vận động gặp phái đoàn đang hợp luyện, cháu Trâm được đạo diễn chú ý. Khi bế ra sân, Vy Trâm cũng làm tốt mấy động tác đạo diễn yêu cầu. Cháu rất hợp tác vào luyện tập cùng các chiến sỹ ngay chiều hôm đó".

Sáng hôm sau,Trâm được mẹ mặc cho trang phục truyền thống của người Thái và tham gia luyện tập tại sân vận động. Trang phục của cô bé gồm váy nhung đen và áo truyền thống. Để có thêm điểm nhấn, chị Nhi thiết kế và đặt riêng cho con chiếc khăn piêu đội lên đầu.

'Em bé tượng đài Điện Biên Phủ' ngoài đời khá nhút nhát- Ảnh 4.

Cô bé tỏ ra háo hức và rất hợp tác trong phần biểu diễn của mình. (Ảnh: FBNV)

'Em bé tượng đài Điện Biên Phủ' ngoài đời khá nhút nhát- Ảnh 5.

Cô bé được nhiều cô chú yêu mến xin chụp ảnh cùng. (Ảnh: FBNV)

'Em bé tượng đài Điện Biên Phủ' ngoài đời khá nhút nhát- Ảnh 6.

Hình ảnh thường ngày đáng yêu của bé Vy Trâm. (Ảnh: FBNV)

Khi bé Vy Trâm được lựa chọn, gia đình rất vui và tự hào vì bé góp sức vào lễ kỷ niệm. Gia đình chuẩn bị kỹ càng cho bé từ trang phục, sức khỏe đến hướng dẫn biểu cảm trước khi biểu diễn. Họ rất bất ngờ khi Vy Trâm nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của cộng đồng mạng. "Khi đăng những video con gái tập luyện lên mạng xã hội, tôi chỉ muốn lưu giữ lại khoảnh khắc của con. Gia đình rất bất ngờ vì bé được yêu mến, dành được nhiều sự quan tâm của mọi người đến như thế", chị Nhi chia sẻ.

Mỗi buổi tập luyện, bé Vy Trâm thường có mặt từ rất sớm tại sân vận động để luyện tập cùng các chiến sỹ cho tiết mục của mình. Có những ngày Điện Biên nóng đến 40 độ C nhưng cô bé 4 tuổi vẫn háo hức, tràn đầy năng lượng khi tập luyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại