'Thót tim' loạt cảnh quay đến từ tuyến đầu

Hoài Giang |

Sự việc được ghi hình ở tuyến đầu Ukraine cho thấy vai trò quan trọng của một khí tài hoàn toàn mới của phía Nga.

"Thót tim"

Ít giờ trước, tờ Rossiyskaya Gazeta (Rg.ru) của Nga đã đăng tải bài viết có tiêu đề "Người lính Nga được robot 'Bishop' (Quân tượng trong cờ vua) cứu sống một cách ngoạn mục" của cây viết Ilya Maksimov, dưới đây là lược dịch nội dung"

"Video ghi lại cảnh thương binh Nga được UGV (phương tiện không người lái mặt đất) đặc biệt "Bishop" sơ tán khỏi tiền tuyến đã được lan truyền trên Internet.

Theo thông tin từ kênh Telegram "Krupnokaliberny Perepolokh", trong lúc đang hành tiến, một nhóm lính Nga thì bất ngờ bị đối phương tấn công bằng đạn cối và mìn. Các vụ nổ đã khiến 2 binh sĩ (Nga) bị thương nặng.

Tường thuật về vụ việc, kênh Telegram nhấn mạnh:

"Chúng tôi cứ tưởng người lính phía sau đã hy sinh vì quả đạn nổ ngay bên cạnh anh. Người còn lại bị gãy hở chân và bị các mảnh đạn găm vào lưng... nhưng hóa ra người phía sau đã không bỏ chạy mà đưa bạn mình lên lưng rồi cố gắng lết đi".

Đoạn video dài hơn 9 phút ghi hình nhóm quân nhân Nga bị thương và di chuyển đến điểm tập kết tạm thời.

Được biết trong quá trình cố gắng di chuyển, hai thương binh vẫn tiếp tục bị đối phương ngắm bắn cho đến khi họ tiếp cận vị trí tập kết.

Tuy nhiên, 1 trong 2 người lính bị thương rất nặng và cần được sơ tán khẩn cấp về hậu phương. Do việc di chuyển bằng các phương tiện cơ giới trong điều kiện bị đối phương pháo kích gần như là không thể nên chỉ huy đơn vị đã quyết định sử dụng UGV "Bishop".

UGV được bổ sung thêm 1 can nước uống và được điều khiển từ xa để di chuyển tới vị trí tập kết từ khoảng cách 1,5 km.

Đối phương đã cố gắng vô hiệu hóa nó bằng RPG (súng chống tăng vác vai) hoặc ATGM (tên lửa chống tăng có điều khiển) nhưng không thành công.

Và UGV đã đến nơi an toàn, các binh sĩ Nga đã lấy can nước uống, đặt người thương binh lên và phủ cho anh ta một chiếc chăn cách nhiệt để ngăn Drone của đối phương phát hiện (nhiều khả năng toàn bộ diễn biến đều xảy ra trong đêm).

Tất cả là 40 phút kể từ khi người lính bị thương tới lúc được UGV sơ tán 40 phút.

Trên đường quay về, UGV tiếp tục là mục tiêu của đối phương và để đánh lạc hướng, các binh sĩ Nga khác nằm ngoài khung hình đã khai hỏa súng cối để tạo ra các điểm nhiệt.

Trong quá trình đó, chiếc chăn cách nhiệt của thương binh suýt rơi ra và được biết khi đó anh đang rất yếu do mất nhiều máu và có thể bất tỉnh bất kỳ lúc nào. Nhưng UGV đã giúp anh ấy bám trụ.

Cuối cùng, drone đã đưa binh sĩ bị thương đến một điểm tập kết an toàn hơn, nơi anh được chuyển sang xe tải và đưa đến bệnh viện. Và nhờ vào UGV "Bishop" cùng những người đã tạo ra và vận hành nó, người lính Nga đã được cứu sống".

Đoạn video dài hơn 14 phút ghi hình UGV "Bishop" di chuyển đến điểm tập kết tạm thời, và quay trở về điểm xuất phát với thương binh.

"30 gói quà"?

Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta được tận mắt thấy (tất nhiên là thông qua video được Drone của phía Nga ghi hình) về quá trình một UGV của Nga sơ tán thương binh trong khu vực "Chiến dịch quân sự đặc biệt" (SMO) - chứ không phải là qua lời kể.

Vậy câu hỏi là "Bishop" do ai sản xuất và đã đến tuyến đầu ở Ukraine từ khi nào?

Cần lưu ý rằng hôm 17/4 truyền thông Nga đã đưa tin về việc Bộ trưởng Quốc phòng nước này ông Sergei Shoigu đã nhận được hơn 30 "gói quà" trong một triển lãm quốc phòng.

Phóng sự về chuyến viếng thăm triển lãm và nhận 30 "gói quà" của ông Shoigu (Nguồn: Rossiyskaya Gazeta)

Những thứ này - theo Bộ Quốc phòng Nga - là "các nguyên mẫu bao gồm robot đa năng được thiết kế để vận chuyển vật tư, sơ tán và sử dụng làm nền tảng để gắn các thiết bị chuyên biệt cũng như vũ khí".

Vậy câu hỏi tiếp theo là Bishop có nằm trong số "gói quà" này hay không? Và để trả lời tất cả các câu hỏi nêu trên, chúng ta cần tìm hiểu từ chính nguồn phát tán của các video phía trên - kênh Telegram "Krupnokaliberny Perepolokh".

Và chỉ sau vài phút tìm kiếm trên kênh này, một video cho thấy rõ ràng hơn về hình dáng của "Bishop" đã xuất hiện và bình luận đi cùng nó cũng chỉ ra nguồn gốc của nó:

"UGV Bishop - chúng tôi đã chế tạo một robot có thể sơ tán những người bị thương và cung cấp hàng hóa khẩn cấp đến những nơi khó tiếp cận, nguy hiểm đến tính mạng con người.

Đoạn video cho thấy chi tiết hơn về UGV "Bishop" là một khí tài "lắp trên đầu gối, trong gara" khác của phía Nga.

UGV được trang bị động cơ dẫn động 4 bánh với hệ thống treo độc lập, cho phép vận chuyển thương binh một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, đồng thời thiết kế của bệ cho phép ngay cả những thương binh nặng cũng có thể nhanh chóng leo lên.

Robot đi cùng một trạm điều khiển và ăng-ten cao 9 mét.

Trong tháng này (bài viết được đăng lên Telegram vào giữa tháng 4), chúng tôi sẽ chỉ có thể nhận sản xuất 5 UGV loại này..."

Có vẻ như câu trả lời về xuất xứ của "Bishop" đã khá rõ ràng - nhưng có vẻ như lại phát sinh ra một câu hỏi khác.

Đó là bao nhiêu lâu nữa các bằng chứng về hoạt động của 30 (và có thể nhiều hơn) "gói quà" được sản xuất từ những cơ sở chuyên nghiệp của ngành công nghiệp quốc phòng Nga (có lẽ tốt hơn nhiều những thứ "lắp trên đầu gối, trong gara" như "Bishop") sẽ xuất hiện ở SMO?

Được biết những UGV đầu tiên được phía Nga đưa vào hoạt động trong tiền tuyến khu vực SMO là vào tháng 12 năm 2023 trong Trận Avdiivka/Avdeevka và đây là một khí tài do các tình nguyện viên chế tạo.

Vào đầu tháng 3/2024, các UGV vũ trang đầu tiên cũng đã xuất hiện tại làng Berdychi, tây bắc Avdiivka - và một lần nữa chúng lại đến từ "khu vực tư nhân".

Video được UAV/Drone của phía Ukraine ghi lại cho thấy quá trình một số FPV Drone vô hiệu hóa 2 UGV vũ trang của Nga tại Berdychi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại